Chị thật sự ngốc nghếch hay chỉ đang giả vờ khi tiếp tục "dâng" mình cho sếp?
Gửi tác giả bài viết,
Từ khi bước vào khách sạn, cuộc sống của tôi trở thành địa ngục. Là một người phụ nữ, tôi hiểu những gì chị trải qua, nhưng tôi không đồng tình với cách giải quyết của chị. 30 tuổi, chị đã trưởng thành và có hiểu biết, vậy mà khi bị khống chế, chị lại im lặng nhẫn nhục. Chị đã sai khi không lường trước tình huống và xử lý không đúng. Dù trước đó chị tin tưởng người đàn ông đó, nhưng khi vào phòng, nếu chị cương quyết chống lại, ông ta sẽ khó đạt được ý muốn. Nhiều người trong tình huống như chị sẵn sàng đấu tranh để bảo vệ bản thân. Nếu chị luôn phản kháng, người phải sợ là ông ta, không phải chị.
Ông ta sẽ không thể dùng chuyện đó để ép buộc chị, và đó là sự ngốc nghếch khi không tin vào pháp luật và chồng mình. Nếu chị đã chống cự nhưng không thành, khi về nhà, chị có thể nói với chồng và cùng viết đơn tố cáo. Liệu chị có phải chịu đựng ông sếp thêm lần nào nữa? Chồng chị có thể tức giận, nhưng sẽ hiểu hoàn cảnh của chị. Với sự hỗ trợ từ mẹ chồng và gia đình chồng, anh có thể thông cảm hơn. Qua tâm sự của chị, có vẻ chồng chị giận vì chị đã giấu giếm và tiếp tục gặp gã đàn ông đó, khiến cho hành động của chị trở thành sự phản bội.
Dù không muốn phản bội, nhưng chị đã để gã đàn ông lợi dụng và đạt được mục đích, thể hiện sự ngốc nghếch khi không tin vào pháp luật và chồng mình. Sống xa nhau và không phụ thuộc vào nhau có thể giúp chị tìm lại chính mình. Tôi hiểu chồng chị gia trưởng và khó tính, khiến chị lo sợ về dư luận và không muốn mất vị thế xã hội. Tuy nhiên, trong một mối quan hệ, sự tin tưởng là quan trọng. Giờ chuyện đã xảy ra, tôi khuyên chị nên bình tĩnh và đừng suy nghĩ quá nhiều.
Chị hãy suy nghĩ tích cực vì còn con cái. Nếu muốn hàn gắn hạnh phúc, hãy cố gắng để chồng hiểu, nhưng không chấp nhận bạo lực. Nếu anh ấy không thể tha thứ, thì kết thúc mối quan hệ là lựa chọn đúng. Sống bên nhau mà chỉ gây đau khổ cho nhau là không tốt. Chị có thể về nhà bố mẹ một thời gian để lấy lại bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo. Đôi khi khoảng cách sẽ giúp tìm lại chính mình. Chúc chị sớm tìm lại hạnh phúc bên gia đình!



Source: https://afamily.vn/chi-kho-dai-that-hay-gia-vo-ngoc-nghech-khi-tiep-tuc-dang-minh-cho-sep-8599.chn